Có 17 kết quả được tìm thấy
Những ngôi nhà mái bổi được làm từ cây cói với kiến trúc độc đáo, giản dị nhưng gần gũi, như lưu giữ nét văn hóa riêng có của đất và người vùng biển Kim Sơn những thập niên trước.
Ngày 7/9, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi thị sát thực tế vùng biển Kim Sơn, khảo sát thực địa tuyến đê Bình Minh IV và thăm các công trình trên Cồn Nổi, Cồn Mờ. Tham gia đoàn có lãnh đạo huyện Kim Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, Dự án xây dựng đê Bình Minh 4, thuộc huyện Kim Sơn đã cơ bản hoàn thành để đưa vào sử dụng. Nhìn từ trên cao, đê Bình Minh 4 hiện lên như một bức tường "khổng lồ" trên biển để chắn sóng, gió bão cấp 12, nối tiếp thành quả quai đê lấn biển của cha ông và các thế hệ người dân Ninh Bình.
Ngày 15/4, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thị sát vùng biển Kim Sơn nhằm đánh giá tiềm năng, thế mạnh của vùng ven biển đối với sự phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, quốc phòng trong thời kỳ mới của tỉnh.
Về với Ninh Bình, du khách như được đắm mình trước vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử. Đi bất cứ đâu, từ vùng cao Cúc Phương đến vùng biển Kim Sơn, hay dạo bước Bích Động, Bái Đính, xuống thuyền ở Tam Cốc, Tràng An... đều cho mỗi người cảm nhận về một vùng non nước Ninh Bình tươi đẹp.
Kim Sơn có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho khai thác và nuôi, trồng thủy sản. Trong đó, vùng bãi bồi phía ngoài đê Bình Minh 3 có diện tích khoảng 2.000 ha, được xác định là vùng có tiềm năng kinh tế rất lớn nếu được đầu tư khai thác đúng hướng. Xác định được tầm quan trọng đó, tỉnh đang chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung triển khai dự án "Xây dựng tuyến đê biển Bình Minh 4, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình", sớm hoàn thành, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội vùng biển Kim Sơn.
Không khí bùng nổ, tiếng hò reo, tiếng vỗ tay cổ vũ không ngớt khi em Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh lớp 12B1, Trường THPT Kim Sơn A xuất sắc giành vòng Nguyệt quế, chiến thắng với số điểm 235 tại vòng chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" lần thứ 20, năm 2020. Chiến thắng của Thu Hằng mang về cho quê hương Kim Sơn niềm tự hào bởi trí tuệ, bản lĩnh, mang đậm khí chất của người dân vùng biển Kim Sơn.
Bằng tình yêu nghề, tâm huyết với sự nghiệp "trồng người", nhiều nữ giáo viên vùng biển Kim Sơn đã gắn bó và cống hiến hàng chục năm, góp phần cùng ngành Giáo dục Kim Sơn đạt được nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo.
Kim Sơn là huyện duy nhất giáp biển của tỉnh Ninh Bình, có tốc độ đô thị hóa nhanh, được thiên nhiên ưu đãi về tài nguyên thủy, hải sản và có tiềm năng phát triển du lịch biển, vận tải hàng hải.... Tuy nhiên, những thuận lợi trong phát triển kinh tế biển đã đặt ra những thách thức lớn về ô nhiễm môi trường do chất thải trong sinh hoạt ngày càng gia tăng, đòi hỏi huyện Kim Sơn cần có những giải pháp tích cực để bảo vệ môi trường.
Để nâng cao hiệu quả kinh tế, các hộ dân thuộc các xã nuôi trồng thủy sản vùng biển Kim Sơn đang áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng luân canh cây rong câu chỉ vàng với các con nuôi thủy sản. Bước đầu mô hình đã mang lại hiệu quả, rong câu phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, cho năng suất, chất lượng rong thành phẩm cao hơn hẳn so với phương thức quảng canh.
Chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên toàn tỉnh đã được tập trung cao độ đảm bảo đúng tiến độ và luật định. Từ miền núi Nho Quan đến vùng biển Kim Sơn đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực.
Trên khắp các nẻo đường từ vùng biển Kim Sơn đến vùng núi Nho Quan, không nơi nào là không ghi dấu chân của những người bưu tá công tác trong ngành Bưu điện. Họ đã và đang góp phần đưa những thông tin hữu ích đến những vùng sâu, vùng xa qua những tờ báo, kết nối bao con người thông qua những bưu phẩm, những cánh thư...
Trong cái lạnh se sắt của những ngày cuối đông, chúng tôi hành trình về vùng biển Kim Sơn, đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Kim Sơn và Hải đội 2 (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) - những người lính mang quân hàm xanh đã và đang ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh.
Một chiều cuối năm chúng tôi về vùng biển Kim Sơn. Những căn nhà nhỏ heo hút nằm ven đầm khiến cái lạnh như cắt da, cắt thịt. Hai ngôi trường cao tầng của xã Kim Hải hiện ra như một điểm sáng, niềm hy vọng của những học sinh nơi vùng biển mặn mòi này.
Chiều cuối tháng 9, mưa rả rích như mỗi lúc một nặng hạt khiến cảm giác lạnh xâm chiếm vào đến từng thớ thịt. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng qua đi bởi những câu chuyện rôm rả, sự đón tiếp nồng nhiệt, chân chất của những giáo dân làm kinh tế giỏi vùng đất mở Kim Sơn